Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

thơ sưu tầm



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HOA HỒNG
                                      Xa vắng

Hình như đã chúng mình thành xa lạ
Lạ con đường và lạ những bàn chân
Giấu nỗi niềm ở lại phía sau lưng
Để chọn lối gập gềnh anh bước chậm

Có con đường nắng chưa lên đã ấm
Vắng chân em từ đó hóa rêu xanh
Anh ngang qua quay quắt nhớ mong manh
Dần bước chậm nhưng đôi lần trượt ngã

Có con đường tưởng chừng như xa lạ
Một hôm chân về sỏi đá nằm đau
Chênh chao đời hai hướng sóng ngược nhau
Để chúng mình từ đó thành dĩ vãng

Có tình yêu vén mảnh hồn dậy sóng
Để nằm nghe gió vọng giữa trùng khơi
Anh chỉ là rêu phong đường chiều ấy
Lối gập ghềnh chầm chậm bước em ơi !

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN
                                         Nợ em

Buổi ấy gặp em ở bến sông
Bỗng đâu xao xuyến rộn trong lòng
Bởi em đẹp quá ,xinh tươi quá
Thắm đỏ bờ môi má em hồng

Anh đoán rằng em chưa có chồng
Chân dài thon thả cái lưng ong
Đôi gò bồng đảo còn nguyên vẹn
Một lạch đào nguyên ,mắt em trong

Gặp nhau ở một chuyến đò đông
Gần em anh thấy cứ lâng lâng
Làm quen anh hỏi nhà đâu nhỉ
Em cười em bảo ở cuối sông

Những tưởng chỉ như gió thoảng qua
Một lần gặp gỡ thế rồi xa
Xa em anh nhớ ,anh luôn nhớ
Bình minh hôm ấy mắt em trong

Bao lần anh cứ ghé bến sông
Gió mang hơi nước lạnh trong lòng
Lục bình hoa tím trôi lơ đãng
Anh nhớ về em . ..em biết không !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : TRẦN LOAN ANH

Có những buổi chiều dài hơn cả nỗi nhớ
Ta nhận từ ta những khắc khoải cháy lòng
Em vẽ nắng cho trời thành dông bão
Ta nhận về những khao khát nghiêng thơ

Có những buổi chiều dài hơn cả giấc mơ
Ta nhận từ ta cơn mưa hờn chờ đợi
Em vẽ gió cho trời xanh cao vợi
Ta nhận về từ đáy mắt chơi vơi

Có những buổi chiều dài hơn những cơn say
Ta nhận từ ta giọt lệ sầu cay đắng
Em vẽ sóng cho trời yên biển lặng
Ta nhận về những chua xót hồn nhiên

Có những buổi chiều dài hơn cả yêu đương
Ta nhận từ ta những con đường xa tắp
Em vẽ sáng cho trời đêm tăm tối
Ta nhận về những lối bóng riêng ta

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . … . . . .. . . . . . . . . . Tác giả :TRẦM TƯ
                                 Vỡ mộng

Tàn đông trút lệ cuối đêm trôi
Thổn thức canh thâu . . .nửa xa vời
Là bởi men tình chưa trọn giấc !
Đêm buồn chót chạm . . lạnh bờ môi

ảm đạm buông lơi phận má hồng
trăng hờn rót phận . .mãi hoài mong
nửa mảnh tình sầu vương lối mộng
lạnh lẽo tàn canh chốn cô phòng

nghiêng mình lặng lẽ muộn màng soi
gương kia mộng vỡ bóng đơn côi
xót xa gõ nhịp mòn ân ái
ngập bước đêm dài lệ tuôn rơi

đêm khép vầng trăng nửa bi ai
nửa mảnh buông rơi . .vỡ canh dài
bẻ niềm thương nhớ tàn đêm hạ
đông tàn cuộn gió tít chiều phai . .

mưa khóc đông tàn . .dạ xót thương
ru vàng phận bạc lạnh đêm trường
ái ân nhạt nhẽo . .chiều mưa hạ
trở giấc khuê phòng nhạt sắc hương

xót ánh trăng tàn phận bể dâu
ủ ê trăn trở biết về đâu ?
liễu rũ khóc thầm soi bóng nguyệt
khắc khoải tim côi . . tóc điểm màu

cung thương ,cung nhớ buồn ai oán
thăng trầm nức nở phận đa đoan
hoài vọng lâu đài xây bờ cát
than ôi ! tủi phận kiếp dã tràng
   trầm tư .18.1.2015

 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . .Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ

Xa nhau cách mấy dặm đường
Gần nhau cách mấy đoạn đường ta đi
Nhớ em mòn mỏi sầu bi
Ngày em quay bước ra đi thưở nào
Khi xa giọt lệ tuôn trào
Lúc gần trách cứ tình nào chẳng phai
Phố phường hiu qạnh vắng ai
Sương giăng lối mộng bờ vai lạnh lùng
RCLT

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  .




     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: