Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

THƠ SƯU TẦM





 …………………………………………………………………@……Tác giả : PHONG CAO
                                            Mùa hương bưởi

Tháng giêng về bưởi nhà em hoa nở
Hương ngào ngạt man mác thoảng quanh sân
Nhớ mỗi mùa anh đến thăm đôi lần
Đúng vào dịp . .bưởi đơm bông kết nhụy

Rồi ngày tháng dài đằng đẵng trôi đi
Qua mấy mùa anh không quay trở lại
Xuân đi rồi giờ sắp hết tháng hai
Cánh tàn rơi ,còn vài bông lác đác

Nhìn trên cành có con chim lưu lạc
Thật tội nghiệp nhớn nhác tìm tình nhân
Em chạnh lòng lặng lẽ đứng góc sân
Dõi nhìn theo . . bần thần mong khắc khoải

Hoa cuối mùa sắp đến ngày nhạt phai
Anh mải đi để lại bao nỗi nhớ
Nào đâu biết em mong ngóng đợi chờ
Mỗi mùa về . . hoa lại nở . .tàn rơi !
 . .phong cao .05.3.2015


……………………………………………………………………Tác giả : HOÀNG TỶ
                                   Hương bưởi xưa

Thoảng trong cơn gió chiều nay
Mùi hương hoa bưởi chợt say nỗi niềm
Tháng ba khẽ chạm bên thềm
Áo len hờ hững êm đềm chợt buông

Thẫn thờ kỷ niệm trào tuôn
Ép đầy nỗi nhớ vào khuôn thước lòng
Hỏi người còn nhứ hay không
Mùa hoa bưởi cũ ấm vòng tay đan
HNA.1.3.2015


………………………………………………………………...........Tác giả : PHƯƠNG TRẦN
                                        Thì thầm tháng giêng

Em xuống phố chiều nay
Tháng giêng hạt nắng đầy
Hôn nhẹ lên đôi má
Vương vấn hồn em say

Nắng vàng mầu áo lụa
Tháng giêng nghe gió đùa
Muôn hoa khoe sắc thắm
Anh thấy mùa xuân chưa ?

Đong đưa lá nhẹ bay
Trăng trốn hoài trong mây
Cho tháng giêng bỡ ngỡ
Thương nhớ ai trăng gầy

Tháng giêng ngọn cỏ non
Khoe đôi mắt xoe tròn
Chờ đợi mùa xuân mới
Tình ấm nồng môi ngoan

Hương tháng giêng nhè nhẹ
Vuốt tóc em nói khẽ
Ôi . .mùa xuân đã về
Ta bên nhau mãi nhé !

Tháng giêng còn e thẹn
ủ mầm thơ yêu thương
thì thầm cung đàn hẹn
anh say tình vấn vương
  PT.02.03.2015


…………………………………………………………………………..Tác giả : LOAN ANH

Có một cơn mưa rào
Trắng cả trời mùa hạ
Có một nỗi nhớ nào
Dằng dặc những miền xa

Em đã đi qua
Một thời mộng mơ áo trắng
Khung cửa sổ em ngồi đầy nắng
Và bằng lăng tím cả câu thơ

Em đã mơ
Những hàng chữ trên từng trang sách mở
Bài học còn dang dở
Có chú chim nào ngủ gật giữa vòm cây

Em đã mê say
Ánh đèn bàn học đêm còn chưa tắt
Vẫn là bằng lăng một màu tím ngắt
Câu thơ buồn . . .
 . . đong nỗi nhớ đầy vơi

Những giờ chơi
Này thằng bạn ngáng chân em suýt ngã
Này con bạn mượn vở em quên trả
Em chợt cười . ..
Kỷ niệm đẹp biết bao

Em đã vẫy chào
 “tuổi thơ ơi ,vĩnh biệt “
Khẽ thầm thì như còn gì luyết tiếc
Sợ tuổi thơ buồn ,em chẳng dám chào to

Em đã mơ
Em đã yêu . .
em đã yêu rồi đấy
cho đến ngày cuối cùng vẫn chẳng có ai nghe thấy
ừ  . .
qua rồi
em đã đi qua . . .
 . . .   loan anh . .


……………………………………………………………………Tác giả : RED SUN NGUYỄN
                                         Ngày xưa ơi !

Ngày xưa ơi chẳng bao giờ quay lại
Kỉ niệm xưa ta ngỡ sẽ mau phai
Nhưng em ơi sao vẫn còn thức mãi
ở đâu đây những ân ái ngọt ngào

trong giấc mơ ta chẳng thấy thương đau
ánh mắt em vẫn long lanh trong nắng
môi thơm nồng má em hồng tươi thắm
anh ấm lòng ,em đau những giấc mơ

bình minh lên hồn vẫn còn bỡ ngỡ
hình bóng em vật vờ mãi trong tim
ngày xưa ơi sao chẳng chịu im lìm
nhớ đến em lòng ta . . thêm rộn rã
01.12.2014 .họa với tuyết nhi nhi lời thơ rsn


……………………………………………………………………Tác giả : HẢI BĂNG
                                  Làm sao không quên

Áo tím năm xưa dẫu nhạt mầu
Nhưng mà ước thệ chẳng quên đâu
Còn thương nên đợi dù phai dấu
Vẫn nhớ và trông đến bạc đầu
Hỡi cánh buồm yêu tìm bến lạ
Ôi vầng trăng mộng bỏ dòng sâu
Biết chăng lời hẹn trao ngày ấy
Làm trái tim thơ mãi luống sầu
  Hải băng .20.3.2015


…………………………………………………………………..Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ
Yêu ai yêu cả một đời
Yêu ai yêu cả một thời đắng cay
Em về bến mộng có hay
Nơi này anh vẫn nhìn mây nhớ người
Nhớ em ánh mắt nụ cười
Nhớ em dáng dấp của người đáng yêu
Say tình giấc mộng liêu phiêu
Say men giấc mộng đìu hiu hỡi người
  RCLT.


…………………………………………………………………….







                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: