Tác giả : LAN VINH
Thu cuối
Ta vẫn tìm vui giữa cuộc đời
Nhấp chén rượu tình ,uống sầu vơi
Cuối trời thu dải màu lá úa
Nhặt về gom lại vá sầu chơi
Một thưở son môi nhạt mất rồi
Tình như sương khói thoảng qua thôi
Ta về chốn cũ đưa tay với
Chạm phải giọt sầu muốn trực rơi
Có phải chăng đời như lá úa
Lạnh lùng rơi giữa ngã ba đường
Lá lìa cành cũ ,chẳng xót thương
Chút tình vương của mùa thu cuối
Ngẩng đầu lên ta mỉm miệng cười
Cười đời chua chát quá đi thôi
Nhấp chén ly bôi ta cùng cạn
Bỏ mặc cuối trời lá vàng rơi
26.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VÂN
ANH NGUYỄN .. .hồn thơ việt
Thơ : vân anh nguyễn
Đêm mong đợi
Em mãi gọi tên anh chiều nhạt nắng
Gió thôi bay im ắng tiếng ve sầu
Chiều hạ buồn cuốn nỗi nhớ về đâu
Em vẫn đợi ủ rầu trên bến cũ
Ngày vụt tắt khi hoàng hôn buông rủ
Mây lang thang che phủ ánh trăng gầy
Sương lạnh lùng nhỏ giọt ướt tán cây
Trong ảo vọng tâm tư đầy nhung nhớ
Đêm lặng lẽ nghiêng mình bao trăn trở
Ánh sao sa nức nở chạnh lòng thương
Dế than hoài cho dạ mãi vấn vương
Buồn cô lẻ trong đêm trường cách biệt
Em mãi gọi tên anh dù vẫn biết
ở phương nào cũng da diết chờ mong
sắp tàn canh sương rung lạnh thấu lòng
anh hãy về bến vắng đong chờ đợi !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.NGUYỄN THÚY HẠNH . . hồn thơ việt
Thơ :nguyễn thúy hạnh
Tình buồn
muôn thưở
Hồn gửi gió bay về phương trời ấy
Nhắn người xa nhớ lấy thưở ban đầu
Trao môi nồng say đắm nụ hôn sâu
Tình nồng ấm trao nhau hồn chất ngất
Dấu yêu hỡi tình xưa còn hay mất
Chiều mưa buồn lất phất hạt mưa bay
Mưa đừng rơi lạnh lắm tấm thân gầy
Sao mưa nỡ đọa đầy lòng thương nhớ
Lòng cứ nghĩ đường tình luôn rộng mở
Đâu biết rằng trắc trở mối lương duyên
Tình vụt bay thôi cũng cố mà quên
Đau lòng lắm triền miên ôm mộng vỡ
HN .21.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả : TRẦN THI LAN
Cho
người tình lỡ
Muôn vạn lời yêu chôn dấu kỹ
Âm thầm viết nỗi nhớ lên tim
Đêm nay hiu hắt mảnh trăng gầy
Lòng mang tâm sự , trăng mờ buồn theo
Còn em nơi ấy bây giờ
Có ngắm trăng soi và chợt nghĩ
Thầm gọi tên tôi , khẽ mỉm cười
Dẫu biết trong tim không còn chỗ
Nhưng hãy mỉm cười ,chỉ vậy thôi
Gió ơi ! sao cũng im lặng thế
Cho tôi gửi chút niềm yêu cuối
Em nhé từ nay vui duyên mới
Em ở bên người hạnh phúc không ?
Từ nay lại sẽ như ngày cũ
Tôi lại như áng mây trời. .lãng du
Tà dương mang dáng em mờ khuất
ở phía con đường xa rất xa
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tác giả : NGỌC TRẦN
Giữa hai chiều
thương nhớ
Thêm chút nhớ cho tình mình thêm thắm
Nhỏ chút buồn để rồi cố mà quên
Nhớ và buồn là ảo ảnh không tên
Nghiêng một phía cũng làm tim thổn thức
Em muốn quên cho tận cùng tiềm thức
Nhớ nồng nàn da diết lắm anh ơi
Rồi đêm về lòng cứ mãi chơi vơi
Nhớ và quên làm con tim loạn nhịp
Em lỡ thêu một giấc mơ phù phiếm
Vẽ tình yêu bằng nét bút ngu ngơ
Tình cứ trao và cứ thế đợi chờ
Như dòng sông luôn đổ về biển cả
Có buồn không nếu mai thành xa lạ
Trên bước đường ngược hướng đến tương lai
Còn lại gì cho kỷ niệm ngày mai
Cho bình yên . .giữa hai chiều thương nhớ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
.Tác giả : REDSUN NGUYỄN
Em ở đâu
Nhớ không em ngày nào bên nhau
Bàn tay ai xoa dịu nỗi sầu
Dệt lời thơ mong bên nhau mãi mãi
Ghế đá kia vẫn chẳng phai màu
Nhớ không em đêm nào sáng trăng
Môi hôn trao ánh mắt mơ màng
Khi xa nhau muôn trùng thương nhớ
Con tim rên . . bỗng chốc dở dang
Anh chẳng biết còn nhớ em không
Mà tìm em giữa khoảng trời mênh mông
Thấy trong tim in hình đôi mắt
Em ở đâu . . mòn mỏi kiếm tìm
RSN
“bình họa với chit chít trong bài hãy đợi chờ của
Tác giả redsun nguyen “
.. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét